Phượng Hoàng
Văn hay chữ đẹp ai bằng
Làm lên chí lớn là người thông minh
Quan tham báo khắp vùng trời
Uy danh lừng lẫy tiếng đồn không sai
Dân nghe thấy cũng kinh người
Ai mà trông thấy là người từ bi
Hiền hòa đức độ nam nhi
Khôn ngô tuấn tú là người quan to
Năm nay hoa nở được mùa
Ở trong dãy núi có ông thầy đồ
Nhìn xa trông chẳng thấy người
Đến gần mới thấy thầy đồ ở đây
Lớp này tươi tỉnh đẹp trai
Trông thầy vui tính gái nào trả mê
Năm nay thầy đã tính rồi
Càn khôn là chỗ cửa trời ban cho
Ai mà biết được đến ngày
Thầy đồ đã tính đến ngày ăn to
Lộc này có phúc thần tiên
Đem cho đem gọi đúng tên thầy đồ
Cuối năm thầy được vui mừng
Ăn to nói lớn nhờ duyên trâu vàng
Đường đời hạnh phúc mai sau
Nắng nghe tiếng gọi từng người có tên
Trăm năm mới có một người
Trăm năm tu được phúc trời ban cho
Duyên em phúc phận má hồng
Trời ban trời phú cho em gặp thầy
Hương hoa tươi tốt đến ngày
Lương duyên trời định phúc chờ từ lâu
Mai đây tiên bắc nhịp cầu
Để cho loan phượng cùng nhau đi về
Việc này phải hỏi ông tiên
Từ bi phúc thiện phượng loan kế thừa
Tiên ông xin phép Ngọc hoàng
Để cho nam nữ sánh đôi phượng hoàng
Thầy đồ tu phúc gặp tiên
Có tên có tuổi là duyên kế thừa
Rồi đây xẽ được bà hoàng
Cùng chung một tổ sống cùng bên nhau
Dương gian sướng thế ai bằng
Trăm năm hạnh phúc vui cười bên nhau
Thầy đồ vui thích làm thơ
Có đôi loan phượng cười đùa bên nhau
Thơ tiên đã bắc nhịp cầu
Cho đôi loan phượng cùng nhau đi về
Thơ tiên chuyện lạ trên đời
Dương gian trần thế có ai sướng bằng
Chẳng qua nợ kiếp trần gian
Đi cầu đi lễ trời cho ai bằng
Nhiều người nghe thấy mà vui
Lương duyên trời định từ lâu được rồi
Ăn mày cửa trời cửa phật cửa tiên
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười
Thầy đồ 545