Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2021

Bảo lưu thầy đồ  

Khen ai sống ở trên đời có tên 
Trời sinh ra có tuổi già 
 Thật là vốn quí đấy là trời cho 
Sáng trong hai chữ tâm thành 
Lưu ân dấu ấn sinh ra con người 
Tâm thành phúc bảo từ bi 
Con trời cháu phật sinh ra người tài 
Bảo lưu là phúc trường tồn 
Ngọc châu thượng cổ đến đời ngày nay 
Trong lòng họ tộc đến nay 
Lưu tâm dấu ấn cho đời họ mai 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Lớn lên thay đổi họ mai có tài 
Đường đường chính chính công minh 
Ăn ngay ở thẳng trời phù có công 
Tâm linh thần báo thầy đồ 
Sinh vào năm tý thầy đồ có tên 
Đi đâu mặc kệ người đi 
Họ mai sáng suốt đợi ngày ăn to 
Ung dung thần báo tháng mười 
Thông minh là tướng thầy đồ đẹp trai 
Thông minh khỏe mạnh có tài 
Đẹp người đẹp nết có tài văn hay 
Sang năm giáp ngọ thầy cười 
Từ đâu đưa đến mừng cho thầy đồ 
Có tên có tuổi thầy mừng 
Ăn mày cửa phật có duyên thần phù 
Quỉ thần là nữ thần tiên 
Là con kỷ sửu là con trâu vàng 
Chim kêu báo để sau này 
Thiên nhiên trời định đẹp duyên nữ thần 
Trời sinh ra số thầy đồ 
Biết ăn biết ở là người có duyên 
Năm xưa có nợ lần nhau 
Sang năm giáp ngọ gặp nhau lại cười 
Năm nay chính diện trời ban 
Long thần chúa đất mừng cho thầy đồ 
Đẹp duyên ưng ý trời cho 
Thần linh thổ địa thần tài hoan hô 
Lương duyên trời định từ lâu 
Gặp bà quỉ sứ không ngờ là tiên 
Mai sau có phúc được nhờ 
Thần tiên núi ngọc đang chờ thầy lên 
Chuyện này dài lắm em ơi 
Kể sao cho hết chuyện đời trần gian 
Ngày xưa chuột ở trên trời 
Là con bính tý là con chuột vàng 
Tu nhân tích đức mười phần 
Đủ lông đủ cánh hóa ra phép mầu 
Bây giờ mới được thành tài 
Thành tâm hóa phép lộn vào họ mai 
Tiên ông xin phép ngọc hoàng 
Xin thừa kế nhận thầy đồ là con 
Lưu tâm dấu ấn vàng son 
Thầy đồ chính diện họ mai đúng rồi 
Bây giờ mới hiểu ra rằng 
Vàng son dấu ấm là người họ mai 
Văn hay chữ đẹp có tài 
Nhà thơ văn học thầy đồ có tên 
Thầy đồ nặng gánh đôi bên 
Thầy ham gái đẹp thầy cười có duyên 
Sau này có phúc có phần 
Được nhờ quỉ sứ thành tiên trên trời 
Cô tiên quỉ sứ hóa ra 
Đẹp như tranh vẽ đẹp như bà hoàng 
Mai đây đích thực là người 
Tiên ông biến hóa cho nàng thành tiên 
Thầy đồ trông thấy thầy cười yêu em 
Thầy đồ 542