Thượng cát nơi cha về
Tin trời ngóng đất đưa tin
Nay mai ông lão đi về thăm con
Tin vui khắp chốn vùng trời
Tìm con gọi cháu tìm người thân quen
Ông về gánh nặng tiền mang
Bảo cho con cái bảo cho thằng cù
Xa quê rời bước chân đi
Nhìn ai lại bảo ông già cười vui
Năm nay thánh báo ông về
Vào xem đất ở tại thành thăng long
Đất này hữu trách lên thơ
Thuần phong mỹ tục biết ra được nhờ
Mười năm đất thánh bỏ không
Không người hương khói không người trông nom
Việc này phải hỏi đến ai
Long thần phải gọi đến tai ông già
Bao năm xa cách nước nhà xa quê
Năm nay trời định ông về
Để ông hương khói phụng thờ gia tiên
Trời thương trời phú cho ông
Để ông nghĩ lại ông chuyền thằng cu
Thằng cu thằng cháu đích tôn
Phụng thờ tiên tổ nối dòng họ mai
Mai đây thánh báo được rồi
Còn thằng con rể cứu thằng họ đinh
Sang năm cây cỏ mọc mầm
Trời mưa cỏ xanh ra rễ để phần
Họ đinh nối tiếp sau này
Họ đinh có gốc bốc lên vù vù
Trời phù thánh bảo cho hay
Gọi ngay dâu trưởng phen này phải no
Tuần rằm mồng một hương hoa
Tiền vàng lễ đủ mâm đầy thành tâm
Khấn tấu gia tiên năm đời tổ phụ
Mẫu phù trì cho con dâu
Dâu trưởng thành tâm thỉnh cầu gia tiên
Chứng giám lòng thành cho con
Toai nguyện như ý sở cầu mong được
Thôi đành phúc phận có duyên
Để cho thánh báo có duyên chuột vàng
Thơ này chuột đọc mà xem
Mai đây rồi thấy họ đinh thế nào
Trong thơ ý nói thế nào
Đọc đi mà ngẫm chuột cười trong thơ
Mai đây họ đinh có phúc
Được nhờ họ mai cứu người có công
Công thành danh toại được ăn
Bao nhiêu cũng được không chê của trời
Tháng năm tháng bẩy tháng mười
Tiên cho cứ chén lộc trời cứ ăn
Tâm thành là phúc trời cho
Lộc đến cửa miệng há to nuốt vào
Được ăn rúc rích chuột cười
Chuột chù báo mộng mấy lần thầy ơi
Sang năm giáp ngọ có tiền
Có người đến hỏi tìm người đọc thơ
Thơ hay thầy cứ ở nhà
Có người đến gọi tìm thầy đọc thơ
Thầy đồ 537