Đấu trí
Trời ban ông thánh ra về
Các con các cháu đi về chào ông
Mừng mừng tủi tủi chẳng nói lên lời
Nhìn nhau mà lại vui cười sướng ghê
Ông ơi cháu đón ông về ông vui
Ông ơi ông thích ông về thăm quê
Thiên nhiên phú quý cho đời
Trên trời có một vì sao thiên cung
Thánh đế đi vào tây môn
Nam nhi là bậc nhân tài văn chương
Phú quý tiến lên hàng đầu
Mười người thánh chỉ đi lên hàng đầu
Bò lên dãy núi mà tìm
Bây giờ mới biết rằng là ở đây
Mới thấy ông thầy giỏi giang
Trông thì tướng mạo bình thường đẹp duyên
Bò lên nhìn thấy người tiên
Dáng người dong dỏng hơi cao ưa nhìn
Tiên ông đứng vẫy đón chào
Nhà người muốn hỏi tìm ta việc gì
Nhờ ơn phúc lộc tiên ban
Xem cho một quẻ năm nào gặp may
Ra đây thầy bảo cho hay
Nhà ngươi phúc lộc đầy đình
Là con nhà thứ đến gần tháng năm
Năm sao năm tháng năm ngày
Đi đến dãy núi đúng cửa tây môn
Nhìn vào đúng chỗ thánh cười chỉ cho
Trời ban thánh chỉ kim ngân
Tài của để dành cho con
Từ nay cho đến về sau
Tiền nhiều của quí đến ngày vinh hoa
Mai đây vợ đẹp con khôn hơn người
Mai đây có chức có quyền
Tứ phương ngũ đế đến chào văn nhân
Trời mưa suốt mấy đêm liền
Ngày thì sáng rực lửa trời phun ra
Diều hâu mày lượn cho tròn
Ngày sau tao gả gà con cho mày
Mày nhìn đúng chỗ tao đây
Nếu mày vồ được của mày mày ôm
Mày sướng mày vui mày cười
Ông ơi cháu bắt được rồi
Đem về cháu bảo hả hê cháu mừng
Của này hiếm lắm ông ơi cháu mừng
Trời ban phúc đến đây rồi
Cơn mưa gió bụi tung hoành gió bay
Thơ hay thánh thử nhân tài
Xem ai giảng được mới là tài hay
Xem ra thì cũng khó khăn
Nếu mà giảng được mới là tài ba
Vi vu ta hát chơi đùa
Con sông thủy phủ cánh diều diều hâu
Rồng vàng tắm nước sông xanh
Chim bay cá lượn sáng ngày hoàng hôn
Ông ơi cháu đố câu này
Nếu ai giảng được đến thầy mo lang
Yêu người của quý rõ rằng
Làm thân con gái phải sơ lông mày
Điều này giảng được mới hay
Ai không giảng được thì đi ăn mày
Sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi
Tướng tao là tướng thầy đồ
Muốn đi ăn cỗ chẳng ma nào mời
Tướng thầy là tướng ăn chơi
Ăn cho đến tặn nhà trời thầy vui
Thầy thích thầy cười yêu em
Mai sau thầy cũng được nhờ các con
Trăm năm tu phúc vuông tròn
Trời ban cho phúc cho con lái xề
Thầy yêu thầy thích gái xề
Cong cong đít vịt đẻ ra cục vàng
Cục vàng quý lắm thầy ơi
Là con quí tử cháu tiên con rồng
Ăn no vác nặng cười khì
Nắm mưu đa kế sau này là lên
Giống ai con cháu thầy đồ
Giỏi thơ văn học nhà thơ có tài
Nhiều người tìm đến đọc thơ
Thơ trời thơ phật thơ tiên
Thơ đức thánh mầu thơ ông hoàng mười
Thơ hay đi lễ tứ phương
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà
Kim ngân báu vật hương hoa
Thành tâm đi lễ đệ lên cửa trời
Cửa trời cửa phật thênh thang
Thầy đồ kính lễ phật cười phù cho
Bao năm tu phúc tâm thành
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười
Nay mai lộc đến tặn nhà
Thầy đồ 549