Văn hay
Văn hay tiên chúc thơ đường
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai
Tiên chi chúc vọng thầy đồ
Chúc nhà văn học từ đường họ mai
Trước tiên học lễ kính trên
Chúc thầy học giỏi nhà thơ lưu chuyền
Văn thơ trọng nghĩa kính thầy
Thơ đường hiếu thảo từ đường hiếu trung
Mai sau con cháu nối dòng
Họ mai chính diện thầy đồ có tên
Hôm nay em chúc thơ thầy
Mai kia thầy được lộc nhiều ngủ ngon
Duyên trời thần gọi bảo cho
Có nhân có nghĩa phật cho thầy cười
Thế là phận đẹp duyên ưa
Tâm thành phúc đến họ mai được rồi
Duyên do tự bởi ông trời
Thần linh thổ địa thần tài phù cho
Thơ hay rắn chúc thầy đồ
Thầy đồ vui vẻ nhận thơ chúc mừng
Tháng ba đất thịnh rồng phù
Rồng bay rồng múa rồng chào đón xuân
Nhâm thìn quý tỵ cho thơ
Một đoàn có trắng bay về phương nam
Xanh xanh núi ngọc sông vàng
Núi tiên thầy gọi một đoàn tiên cô
Trong cung núi ngọc thầy cười
Chờ ngày rắn đến xin vàng ở kho
Tiên ông đã báo thầy đồ
Bảo cho thần rắn đem về mà tiêu
Thầy đồ sung sướng cười vui
Được ăn thần báo qua rằm
Bao nhiêu cũng được lấy nhiều ăn to
Tự nhiên lộc đến tận nhà
Các em nghe thấy lộc thầy ăn to
Bao năm tháng đợi ngày chờ
Thầy tu chính quả lộc trời tiên cho
Năm lần bẩy lượt cho thơ
Thần linh báo để thầy đồ được ăn
Ăn nhiều ăn ít vẫn ăn
Thầy khôn biết tính đợi ngày ăn to
Mai kia sơi cả con bò
Cung tiên điện ngọc thầy đồ tạ ơn
Mâm đầy ngũ quả hương hoa tiền vàng
Hàn hâm báu vật xôi gà
Phù lưu phủ tỉu thầy đồ tiến dâng
Mai kia đúng hẹn ngày rằm
Thành tâm đi lễ đến nơi đến rừng
Cửa trời cửa phật cửa tiên
Tâm thành phúc bảo là duyên trời phù
Tông môn chí hiếu từ đường
Họ mai dầy phúc có công tu hành
Trăm năm hạnh phúc dài lâu
Thần linh báo để thầy đồ lộc to
Mai kia con cháu đến mừng
Một đoàn tiên nữ đón thầy đi chơi
Thầy đồ vui thích cười thầm
Thầy vui thầy sướng thầy cười yêu em
Cho thơ thầy gọi ra tiền
Được ăn thầy thích thầy cười ra thơ
Thầy đồ 417