Trời cho
Hoa thơm hưởng phúc nhà trời
Thần linh báo để tin vui thầy cười
Đêm qua nằm mộng thấy tiên
Trời cho ăn lộc thánh cho tiêu tiền
Thần linh đã báo thầy rồi
Thầy đi đúng hướng thầy tìm đến nơi
Bên kia núi ngọc sông vàng
Thầy vào đúng chỗ đến rừng cỏ tranh
Thầy nhìn thổ địa long thần
Đứng đây ta đợi thầy đồ đi sang
Thần linh đã báo rõ ràng
Đến ngày đến tháng đến năm nhâm thìn
Tháng ba phúc lộc trời cho
Mời thầy đến nhận đem về mà tiêu
Đừng khoe ta có nhiều tiền
Nhà thầy đất được đất nằm gần mương
Mấy hôm thần đã báo rồi
Mà thầy không biết thầy còn phải no
Cho ăn thầy phải giữ mồm
Mấy năm phúc lộc được nhiều ăn to
Trong dòng họ tộc biết rồi
Được nghe sấm dậy sau này nằm im
Ba năm về trước thành hình
Sau này mới được thầy đồ có tên
Long thần thổ địa trở mình
Được hòa vào nước đến ngày ăn to
Mai kia con thứ nối dòng
Họ mai thịnh vượng dân làng lại khen
Thầy đồ trúng thưởng ăn nhiều
Đi sau đứng đợi lại càng ăn to
Mai sau cảnh trưởng cùng đi
Đứng đợi nhìn lại đằng sau lù bù
Thầy đồ vui thích cười to
Số son phận đẹp duyên do tự trời
Thông minh sáng xuất bậc thầy
Còn ngày đi lễ thần phù công danh
Mai sau có chức có quyền
Ăn to nói lớn nhiều em yêu thầy
Tâm linh phúc lộc từ đường
Thầy đồ chính diện được nhờ hoa thơm
Phương trời là phúc thần tiên
Hoa rơi cửa phật có duyên trời phù
Long ly quy phương trầu vào
Long thần bệ ngọc núi vàng nở ra
Thần linh chó cẩu giữ vàng
Thập thò cánh cửa giữ lời tiên ông
Thằng nào bén bảng đến đây
Không giấy ủy nhiệm tiên ông đừng hòng
Thần linh chó cẩu vui cười
Được phép đóng cửa giữ vàng trong kho
Nhâm thìn được lệnh tiên ông
Xuất cho thần rắn một mâm thau vàng
Đem về sử dụng phân chia
Cung tiên điện ngọc đắp xây huy hoàng
Thầy đồ sung sướng cười thầm
Tiên ông báo để thầy đồ đừng no
Có tâm có phúc có phần
Thầy đồ đừng ngại sau này có công
Mai sau ăn cả con bò
Được ăn cứ chén tội gì cứ sơi
Công thành danh toại trời cho
Tu nhân tích đức mười phân vẹn mười
Thầy đồ 419