Thứ Hai, 29 tháng 3, 2021

Thầy ơi em chờ 

Rồng vàng tắm nước ao tiên 
Đang lặn đang hụp đang cười gọi xuân 
Bỗng đâu nghe thấy tiên ông 
Đứng nhìn chỉ trỏ tiên ộng lại cười 
Trời cho có mắt có tai 
Có sông có núi có bà thủy cung 
Năm nay được phúc nhà trời 
Thầy đồ sung sướng thầy nhìn gọi tiên 
Tiên ông đang chỉ rồng vàng 
Rồng lặn rồng hụp rồng thò đầu lên 
Rồng vàng thích thú cười đùa 
Tiên ông đang gọi thần rùa ra xem 
Phen này cá chép thành tiên 
Thành mây mưa gió thành tiên hóa rồng 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Tin vui thầy được đến năm nhâm thìn 
Đầu xuân năm mới tươi vui 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy ăn to 
Tháng ba là tháng ăn chơi 
Tháng tư quí tỵ rắn mời thầy sang 
Thầy đồ biết trước cười thầm 
Thần linh báo để thầy đồ đọc thơ 
Từ nay cho đến về sau 
Rắn chúc thầy được ăn to thầy cười 
Bao giờ cho đến tháng mười 
Rắn bắt lợn béo mời thầy đến ăn 
Lợn này chẳng phải lợn nuôi 
Đúng con hươu lộc được con lợn vàng 
Tháng năm tháng bẩy rõ dàng 
Thầy đồ được lộc ăn ngày ăn đêm 
Mai đây thầy sướng hơn tiên 
Thầy hưởng lộc thánh có duyên trời phù 
Ăn to ăn nhỏ là thầy 
Của ngon vật lạ trên đời thầy sơi 
Ai trông thấy dáng thầy đồ 
Thầy đi uống rượu thầy say thầy cười 
Hôm nay em mới nhìn thầy 
Thầy say đỏ mặt thầy cười ngả nghiêng 
Hôm nay em chúc cho thầy 
Thầy uống chén nữa thầy còn lơ mơ 
Rượu ngon gái đẹp ai cười 
Thầy thích cứ uống tội gì thầy quên 
Ở đời chỉ thế mà thôi 
Ai yêu ai ghét ai cười kệ ai 
Ở đời có sướng có vui 
Có mặn có nhạt có cay đủ mùi 
Trời cho nếm đủ các mùi 
Có ăn có chọi mới gọi là trâu 
Phúc tiên thầy đội trên đầu 
Có bà thủy đế đưa đường thầy sang 
Năm rồng năm rắn ăn to 
Thầy đồ cứ đứng bà cho núi vàng 
Trăm năm mới có thầy đồ 
Có tên có tuổi thầy cười ăn to 
Thầy đồ 422