Thơ xuân
Thơ hay em gửi đến thầy
Hoa thơm cỏ lạ trên đời thầy xem
Đầu xuân năm mới tươi cười
Đứng nhìn thầy ngắm thầy cười hái hoa
Sang năm chính diện nhâm thìn
Đầu xuân năm mới xuân về đẹp tươi
Xuân về đem đến tương lai
Mùa xuân ấm áp tươi cười như hoa
Sang xuân hoa nở giữa mùa
Tuổi xuân tươi đẹp tuổi đời hai mươi
Tuổi xuân mơn mởn má hồng
Trông em đẹp gái đẹp người có duyên
Xuân về đem đến tình người
Xuân đem hạnh phúc cho người trẻ trung
Tình thương mái ấm gia đình
Tuổi thơ non trẻ nụ cười thơ ngây
Tuổi xuân vừa đẹp tươi cười
Tuổi xuân có dáng đẹp người như hoa
Tuổi xuân hạnh phúc chan hòa
Đẹp như công chúa đẹp như bà hoàng
Xuân này mới gọi là xuân
Xuân bao nhiêu tuổi xuân chờ đợi ai
Đang xuân cửa đóng then cài
Tìm người chi kỷ chọn người yêu em
Số em phận gái má đào
Chờ ai tươi đẹp chờ người đẹp trai
Đẹp người đẹp nết có duyên
Nhà nho văn học thầy đồ giỏi giang
Văn hay chữ đẹp thầy đồ
Đi thi thầy đỗ đứng đầu ngọ môn
Sang năm tiên dậy thầy đồ
Thông minh sáng suốt làm quan thầy đồ
Thầy đồ có chức có quyền
Ăn to nói lớn thầy cười có duyên
Ra đường thấy gái thầy mê
Nhiều em trêu ghẹo thầy mê em rồi
Thầy đồ khúc khích cười thầm
Có em đến gọi mời thầy đi chơi
Đêm qua thức giấc canh dài
Tình em sao suyến bùi ngùi nhớ thương
Bao năm tưởng đã duyên thành
Chung chăn gối đệm duyên tình ấm êm
Phương trời phúc phận đổi thay
Duyên em phận bạc đến ngày trôi đi
Trách ai hờ hững duyên tình
Thay tâm đổi dạ thay người thủy chung
Thôi đành cũng thế là đành
Mười năm hối hận chôn sâu không ngờ
Thương nhau chẳng tiếc cái gì
Để cho em hận bao giờ cho nguôi
Từ ngày xa cách thầy đây
Đêm nằm không ngủ như điên vật vờ
Nào ai có thấu cho trăng
Không ngờ đến nỗi phải rời xa nhau
Trời xanh có thấu cho trăng
Duyên tình đã lỡ dở giang em buồn
Mai kia em gọi thầy sang
Em xin hỏi thật thầy quên em rồi
Em xin hỏi thầy cho em nghĩ lại
Xin thầy bỏ qua thật tình em đã lỡ rồi
Xin thầy nghĩ lại cho em được nhờ
Thầy đồ 420