Quan thầy đồ
Ngàn năm văn hiến Kinh đô
Ngàn năm đất thịnh là nơi đất rồng
Ngàn năm lưu niệm đất linh
Ngàn năm văn hiến đất thành Thăng long
Ngàn năm kế thế lưu truyền
Ngàn năm thịnh vượng đất thờ đế vương
Ngàn năm đất thánh kinh thành
Ngàn năm nối nghiệp anh hùng ông cha
Lưu truyền vạn đại văn chương
Thi văn thi võ thi thơ người tài
Văn hay chữ đẹp thầy đồ
Nhà thơ văn học thầy đồ giỏi giang
Tướng tinh nho sĩ nhân tài
Ai mà đoán được biết thầy làm quan
Thầy sinh vào chữ tâm vàng
Càn khôn trời định gặp giờ vua ra
Số son phận đẹp thầy đồ
Ngày rằm đi lễ vào giờ càn khôn
Đinh linh đến cửa nhà trời
Tâm thành phúc bảo hàn hâm xôi gà
Phù lưu phù tỉu hương hoa
Mâm đầy ngũ quả kim ngân tiền vàng
Trời cho phú quí giàu sang
Lộc thiên núi địa lộc vàng núi cao
Từ giờ cho đến hết năm
Thần linh báo để thầy đồ mừng vui
Mai đây lộc trời lộc phật
Đến nhà đầy kho vui mừng
Sang năm chính diện thầy đồ
Ăn to nói lớn thầy cười làm quan
Tâm linh đất thịnh đến ngày
Trời cho thầy được đẹp trai tướng hiền
Trăm năm thầy hưởng phúc trời
Lộc tiên thánh đế lộc trời dài lâu
Năm thìn năm tỵ trời phù
Thầy mơ thấy rắn thầy mơ thấy rồng
Thần linh báo để thầy mừng
Tháng năm cưỡi ngựa đến chào tiên ông
Qua sông đến núi tiên bồng
Thầy đồ đứng lại thầy nhìn tiên ông
Tiên ông đang gọi vẫy chào
Thầy đồ sướng quá đòn chào tiên ông
Hôm nay thầy gặp thầy cười
Gọi ngay thần rắn đi vào trong kho
Thần linh báo để thầy đồ
Công thành danh toại có tên thầy đồ
Được ăn thầy nói thầy cười thầy vui
Mai sau thần rắn đem về
Bao nhiêu là của bao nhiêu là vàng
Lộc thiên lộc địa núi vàng
Thần linh chó cầu báo cho thầy đồ
Năm thìn rồng bảo tiên ông
Đúng sang năm tỵ thầy vơ được nhiều
Thơ hay thần bảo được rồi
Được ăn thầy sướng thầy cười gọi to
Hôm nay thầy gọi các em
Ở đâu nghe thấy thầy cười em vui
Thầy đồ 418