Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2022

Ngựa thần 

Năm nay đẹp nhất trên đời 
Thần tiên núi ngọc đón chào thầy ơi 
Từ giờ cho đến cuối năm 
Là năm giáp ngọ là năm ngựa hồng 
Thầy đồ cưỡi ngựa dong chơi 
Thầy đi khắp bốn phương trời xem hoa 
Vào rừng thấy khỉ hái hoa 
Thấy chó đi guốc thấy gà soi gương 
Thầy đồ may mắn gặp tiên 
Tiên ông hỏi lại thầy đồ đi đâu 
Thầy đồ lại nói rằng là 
Đêm qua giấc mộng chiêm bao 
Thầy nằm thầy ngủ thầy mơ thấy tiền 
Từ đâu đưa đến cho thầy 
Đúng là thầy được thầy cười ăn to 
Bao năm tu phúc thành tài 
Nàng tiên lại gọi thầy đồ đi chơi 
Thầy đồ vui vẻ nhận ngay 
Đúng nàng tiên nữ hôm qua gặp thầy 
Hôm nay nàng muốn mời thầy 
Đi chơi cưỡi ngựa vào rừng hái hoa 
Thần tiên núi ngọc bên kia 
Thấy đôi trai gái đang cười bên nhau 
Thầy đồ ngẫm nghĩ ngỡ rằng 
Đúng nàng tiên nữ vợ mình hôm qua 
Hôm nay nàng lại ra đây mời thầy 
Thầy đồ ngắm mãi nhìn xem 
Đúng là thầy nhìn không kỹ sai lầm 
Trời ơi hai nàng tiên nữ giống nhau thầy nhầm 
Hôm qua đúng nàng tiên nữ vợ thầy 
Hôm nay nàng là tiên khác  
Mời thầy đi chơi cưỡi ngựa hái hoa 
Trời ơi thầy tỉnh hay là thầy mê 
Đời thầy chưa gặp bao giờ 
Hai nàng tiên nữ giống nhau thầy nhầm 
Hôm nay thầy gặp nàng đây 
Đúng nàng tiên cá nàng ơi thầy nhầm 
Hôm qua vẫn ở với thầy 
Nàng là tiên nữ con vua ngọc hoàng 
Hôm nay thầy ra đến ngõ gặp nàng tiên cá 
Mời thầy cưỡi ngựa đi chơi 
Thầy đồ cứ ngỡ tưởng là vợ mình 
Hôm nay thầy đồ ngắm kỹ nhận ra 
Hai nàng tiên nữ giống nhau thầy nhầm 
Hôm nay thầy đã biết rồi 
Vợ thầy là nàng tiên nữ con vua ngọc hoàng 
Còn nàng tiên nữ ở biển hai giới khác nhau 
Hôm nay tiên gọi thầy đồ 
Báo cho thầy biết trời mưa ra tiền 
Thầy đồ chuyển bị chìa tay hứng tiền 
Hôm nay trời lại cơn mưa 
Thần tiên núi ngọc hóa ra phép màu 
Cơn mưa gió thổi trên đầu 
Thầy tiên hóa phép mưa bay ra tiền 
Thầy đồ nhìn thấy tiền bay 
Cơn mưa gió thổi mưa bay tiền vàng 
Thầy đồ hứng lấy chìa tay 
Trời cho thầy được bao nhiêu tiền vàng 
Năm nay phúc lộc cao sang 
Thầy đồ ăn tất từ đầu đến chân 
Trời thương trời phú cho thầy 
Được ăn thầy sướng thầy cười ăn to 
Thầy đồ 637