Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2022

Đứng đầu 

Thầy đồ đáng giá biết bao 
Có tên có tuổi thơ hay chúc mừng 
Mai đây rạng rỡ huy hoàng 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu trạng nguyên 
Thơ hay văn đẹp ý trời 
Lời thơ phong nhã chúc thầy thông minh 
Mai đây có chức có quyền 
Ăn to nói lớn thầy đồ có duyên 
Tâm linh phúc lộc trời phù 
Tâm thành phật báo tiên cho thầy cười 
Hôm nay đinh mão thầy ơi 
Cho thơ tiên báo thầy đồ được ăn 
Từ nay cho đến về sau 
Thơ tiên tặng bút thầy đồ thông minh 
Mai đây tiên dậy thầy đồ 
Nhà thơ văn học thơ hay có tài 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Số son phận đẹp từ bi đức hiền 
Bao năm tu phúc thành tài 
Đẹp duyên đúng số thầy đồ có tâm 
Học đi cho rõ sau này 
Tiên cho thầy học cả ngày lẫn đêm 
Ăn to nói lớn là thầy 
Tâm thành phúc lộc thơ tiên cho thầy 
Phong lưu phú quí là thầy 
Duyên trời đã định từ lâu được rồi 
Mai đây có phúc có phần 
Được ăn cứ chén đừng quên ông già 
Mai đây thầy học văn chương 
Nhà nho văn học nhà thơ yêu đời 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Mai đây tiên dậy thầy đồ được ăn 
Học đi cho bút cho nghiêng 
Chỉ đường văn học chỉ đường văn thơ 
Ngàn năm có một thầy tu thành tài 
Nay mai lắm lộc nhiều hoa 
Trông cây lắm quả ra hoa lắm cành 
Được ăn được nói thầy cười vẻ vang 
Mai đây chức trong quyền cao 
Trời cho thầy được đón chào thần tiên 
Hôm nay ngũ mà trầu tiền 
Bát ngư tương ngộ lưỡng kiếm tùy thân 
Ngày mai có phúc có phần 
Chim kêu báo lộc chim ca chúc mừng 
Mai đây thơ đẹp thơ hay 
Thầy mơ hạnh phúc thầy mơ tiền nhiều 
Non xanh góc biển trân trời 
Thầy đi đến đích thầy cười ăn to 
Một năm chỉ có bốn mùa 
Tiên cho thầy được bốn mùa đều ăn 
Thầy đồ trọng nghĩa bút nghiêng 
Là năm giáp ngọ cuối năm lộc nhiều 
Lộc chim thả cá lộc người 
Từ đâu đưa đến đem cho tận nhà 
Thầy đồ hứng lộc ăn to 
Được ăn thầy nhớ đừng quên ông già 
Mai đây tiên báo thầy đồ 
Tâm thành đi lễ đi cầu trời cho 
Thầy đi các cửa nhà trời 
Hương hoa sắm đủ ngàn vàng 
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà 
Thầy đồ đội lễ dâng lên 
Cửa trời cửa phật cửa tiên 
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười 
Mai đây tiên dậy cho thầy 
Được ăn cứ chén đừng quên ông già 
Thầy đồ 629