Chim cười
Hôm nay chim gọi thầy đồ
Chim kêu ríu rít thầy vồ được ngay
Chim này chẳng phải chim trời
Chim ở dưới đất chim bay trên cành
Chim này mới gọi là chim
Chim ăn chim ở đọc thơ thầy cười
Hôm nay chim hót trên cành
Nghe thơ thầy đọc thầy cười gọi chim
Cúc cu chim ở trên cành
Ra đây thầy bảo chim nghe thơ thầy
Thầy đồ đọc sách ngâm thơ
Chim nghe thầy đọc ngâm thơ chim cười
Thơ hay chỉ có thầy đồ
Nhà thơ danh vọng tìm người đọc thơ
Văn nhân nho sĩ thầy đồ
Nhà thơ văn học nhà thơ có tài
Năm nay thơ đẹp thầy ơi
Đêm nằm thầy ngủ thầy mơ thấy tiền
Lộc này là của ai đây
Thần tiên núi ngọc đem cho thầy đồ
Thầy đồ vui thích cười thầm
Để cho chim hót chim ca chúc mừng
Chúc thầy mạnh khỏe đẹp trai
Năm nay lắm lộc nhiều tiền thầy ơi
Mai đây lộc đến tận nhà
Tiên cho thầy được ăn nhiều thầy ơi
Long ly quy phượng chầu vào
Được ăn thầy nói thầy cười đừng quên
Ngày mai tiên gọi thầy đồ
Báo cho thầy biết thầy cười ăn to
Lộc này là của trời cho
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười
Mai đây thầy hưởng đến già
Lộc ăn lộc để lộc nuôi thầy đồ
Bao năm tu phúc thành tài
Được ăn cứ chén đừng quên ông già
Thầy đồ có chức có quyền
Từ bi phúc hậu đức hiền cao sang
Trăm năm mới có một nhà
Tu nhân tích đức có nhà họ mai
Đường đời hạnh phúc mai sau
Con đường lập nghiệp nhà thơ có tài
Thanh danh là tướng thầy đồ
Quyền cao chức trọng nhà thơ có tài
Ăn năm ăn bẩy là thầy
Bây giờ mới được lệnh trời ban cho
Thành tâm ăn lộc phúc trời
Từ bi phúc thiên còn ăn còn nhiều
Từ nay cho đến mai sau
Trời thương thánh bảo ông già ăn to
Bài này quí lắm thầy ơi
Đẹp duyên đúng số trời cho ông già
Thầy đồ có phúc có phần
Thầy đồ 641