Thiên quan
Chim bay đem lộc biếu thầy
Lộc chim bói cá lộc trời ban cho
Thanh danh phúc lộc trời ban
Tâm linh thấy phúc đức linh là trời
Trời ban hai chữ tiên sinh
Hơn người chí tuệ thông minh rồng phù
Hôm nay tháng tám thầy ơi
Thiên quan hổ báo đến ngày ăn to
Lộc chim lộc cá lộc người đem cho
Bao năm tu phúc thành tài
Được công to lớn đến ngày vinh hoa
Được ăn được nói được cười
Quyền cao chức trọng là người uy linh
Được công to lớn được ngày vinh hoa
Được ăn được nói được cười
Quyền cao chức trọng là người uy linh
Tiếng tăm lừng lẫy bốn phương
Không ai dám bảo là người thường dân
Tướng tinh nho sĩ thầy đồ
Nhà nho văn học thầy đồ đẹp trai
Năm nay giáp ngọ thầy ơi
Trời cho thầy được sang năm ất mùi
Bài này quí lắm thầy ơi
Trăm năm mới có một ngày ăn to
Đường đời hạnh phúc mai sau
Đêm nằm thầy ngủ thầy mơ thấy tiền
Bao năm tu phúc thành tiên
Trời cho thầy được bao nhiêu là tiền
Từ giờ cho đến cuối năm
Ăn to nói lớn tiên cho thầy đồ
Ăn năm ăn bẩy thầy ơi
Tiền nào của ấy tiên cho thầy cười
Thầy đồ đi lễ có tâm
Có nhân có nghĩa có trời chứng cho
Mai đây lộc đến tận nhà
Tâm thành phúc lộc tiên cười gọi cho
Hôm nay tiên gọi thầy đồ
Báo cho thầy biết thầy cười được ăn
Ăn to nói lớn là thầy
Trời cho cứ chén ngày nào cũng ăn
Được ăn nhờ phúc nhà trời
Ông già phục vụ cho thầy được ăn
Cho ăn thầy hưởng đến già
Được ăn được nói đấy là trời cho
Hôm nay thơ đẹp thầy ơi
Trăm năm thơ đẹp tình người ngàn năm
Đường đi sáng tỏ mây thành
Tứ phương ngũ đế thì trời cho ăn
Chim bay đem lộc biếu thầy
Còn bao nhiêu nữa đem cho thầy đồ
Lộc này là của tiên ban
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười
Ngày mai lộc đến phúc dầy
Thần linh báo lộc thần tài báo cho
Mênh mông đất rộng sông dài
Thần tiên núi ngọc sông vàng thầy ơi
Trời cho thầy được ăn cả cỗ xôi con gà
Gà này là của ai cho
Thần tài thần lộc đem cho thầy đồ được ăn
Thầy đồ 647