Chữ tâm
Chim bay cá lượn trên đầu
Trả ơn trả nghĩa cho thầy được ăn
Mai đây phúc lộc tâm thành
Thầy tu chính quả được mười chữ tâm
Thầy đồ có chức có quyền
Được ăn thầy nói được ngày thả chim
Từ bi phúc thiện thầy đồ
Có nhân có nghĩa đức dầy cao sang
Bao năm tu phúc thành tài
Từ bi phúc thiên thì trời chứng cho
Ăn ngay ở thẳng ai bằng
Thầy đồ đi lễ đi cầu trời cho
Hương hoa sắm đủ ngàn vàng
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà
Kim ngân báu vật trầu cau
Thầy đồ dâng lễ đệ lên cửa trời
Ngọc hoàng trông thấy cười vui
Thầy đồ vái vọng chắp tay cúi đầu
Cửa trời cửa phật cửa tiên
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười
Tâm linh nhờ phúc nhà trời
Tâm thành thánh báo trời phù cho ăn
Ăn mày cửa phật từ bi
Cứu chim thả cá thả cua trời phù
Mai đây lộc đến tận nhà
Tâm thành là phúc trời cho đức hiền
Trăm năm mới có một nhà
Họ mai chính diên đức dầy năm sao
Bao năm tiên dậy thầy đồ
Thầy đồ hiếu học học ngày học đêm
Mai kia có đức có tài
Ra thơ tiên dậy thầy mừng thơ hay
Đi thi thầy đỗ đứng đầu trạng nguyên
Thơ hay đẹp nhất trên đời
Tin đồn thiên hạ mừng cho thầy đồ
Phong lưu phú quí thầy đồ
Ngàn năm hiếm có như ngày hôm nay
Năm nay giáp ngọ thầy ơi
Sang năm phú quí thì trời cho ăn
Văn hay chữ đẹp thầy đồ
Hỏi thầy mấy vợ thầy còn ngồi đây
Thầy ngồi chờ lệnh bút nghiêng
Chờ mãi trả thấy bút nghiêng vào nhà
Từ nay cho đến về sau
Được ăn thầy gọi các em yêu thầy
Thơ hay tiên hỏi thầy đồ
Thơ ăn thơ ngủ thơ cười gọi em
Thơ hay mới thực là thơ
Tiên cho thầy được thầy cười cả đêm
Bài này quí lắm thầy ơi
Đêm nằm không ngủ thầy mơ thấy tiền
Ngày mai thầy dậy tiên cho
Bao nhiêu là lộc bao nhiêu là tiền
Thần tài thần lộc đẹp duyên
Đêm nằm thầy ngủ thầy mơ đẹp tiền
Thơ hay tiên gọi thầy đồ
Dậy đi mà hưởng lấy tiền mà tiêu
Nay mai lộc vẫn còn nhiều
Từ đâu đưa đến cho thầy được ăn
Từ nay cho đến tháng mười
Được ăn trời báo cho thầy ăn to
Mai kia lộc vẫn còn nhiều
Được ăn cứ chén được cười đừng quên
Thầy đồ 628