Chim ca
Nghe thơ ai đọc mà hay
Nghe thơ thầy đọc thầy cười thầy vui
Hôm nay tiên gọi thầy đồ
Báo cho thầy biết đến ngày tiên cho
Nghe thơ chim đọc thầy cười
Thầy nghe chim hót chim ca chúc mừng
Mừng thầy mạnh khỏe đẹp trai
Mừng thầy hạnh phúc tương lai lắm tiền
Mai đây lắm lộc nhiều hoa
Thần linh chúa đất ban cho thầy đồ
Lộc này là của thần linh
Bao năm tu phúc thành tài
Thần cho thầy được đến ngày ăn to
Ngày mai lộc đến tận nhà
Lộc trời lộc phật lộc tiên
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười
Thầy đồ đi lễ có tâm
Hương hoa sắm đủ ngàn vàng thầy ơi
Mâm đầy ngũ quả trầu cau
Kim ngân báu vật hàn hâm xôi gà
Thầy đồ đệ lễ dâng lên
Phù lưu phù tỉu thầy đồ có tâm
Thầy đồ vái vọng đệ lên
Cửa trời cửa phật cửa tiên
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười
Mai đây lộc vẫn còn nhiều
Báo cho thầy biết đều đều được ăn
Từ giờ cho đến tháng mười
Lộc thiên lộc địa lộc ông hoàng mười
Mai đây trời lại ban cho
Thầy đồ nghe thấy thầy cười được ăn
Ngày mai có phúc có phần
Long ly quy phượng trầu vào ăn to
Thầy tu chính quả tâm thành
Thầy tu đắc đạo được mười chữ tâm
Tiên ban lộc thánh trời phù
Thầy tu chính quả vào giờ càn khôn
Được ăn được nói là thầy
Quyền cao chức trọng thầy đồ thanh danh
Tiếng tăm lừng lẫy bốn phương
Nghe thơ thầy đọc thơ thầy có tên
Đi thi thầy đỗ đứng đầu
Nhanh tay cớp được bảng vàng trạng nguyên
Thầy cười ăn to
Bài này đẹp lắm thầy ơi
Trời cho thầy được tiên cho thầy cười
Từ nay cho đến về sau
Tiên cho thầy được đều đều được ăn
Năm này rồi qua năm khác
Tiên cho thầy được tháng mười ăn to
Công lao bắt tép nuôi cò
Thần tiên núi ngọc không phụ công thầy có tâm
Thầy đồ 644