Đêm thơ
Đêm nay trời đẹp sáng ra
Thầy đồ nghĩ mãi chẳng ra
Làm thơ con cóc nhẩy ra nhẩy vào
Thầy đồ cứ đứng nhìn theo
Ra thơ con cóc leo ra leo vào
Hôm nay thầy thấy thế nào
Đúng trời đã định trời cười ra xem
Hôm nay trời đẹp trăng thu
Mùa thu tháng tám trăng rằm sáng to
Bao năm bao tháng đến ngày
Đúng trời đã định đến ngày ăn to
Hôm nay chính diện thầy đồ
Làm thơ con cóc thầy vồ được ngay
Cóc này chẳng phải cóc người
Thơ ăn thơ ngủ thơ cho thầy đồ
Đêm qua gà gáy o o
Thầy ơi thầy dậy cho bò ăn dơm
Đêm qua trăng chếch đầu đình
Thầy ơi thầy gọi một mình em ra
Em ra từ tối hôm qua
Hôm nay thầy hẹn em ra là gì
Trời mưa ướt áo làm chi
Năm mười bẩy tuổi em đi lấy chồng
Người ta pháo nổ rượu hồng
Mà nay hồn chị một vòng hoa tang
Chuyến này chị bước sang ngang
Nhà tan vỡ giấc mộng vàng từ đây
Rượu hồng em uống cho say
Vui cùng với chị vài giây cuối cùng
Rồi đây sóng gió ngang sông
Đẩy thuyền chị hận no không đến bờ
Miếu thiêng vụng kén người thờ
Nhà hương khói lạnh chị nhờ cậy em
Đêm qua là trắng ba đêm
Chị thương chị tiếc con chim lạc đàn
Một vai chị gánh giang sơn
Còn như vai nữa gánh giấc mộng vàng từ đây
Tóc còn tóc dối tư vương
Em còn đưa chị lược gương làm gì
Trời mưa ướt áo làm chi
Năm mười bẩy tuổi chị đi lấy chồng
Lấy ai chị lấy cho xong
Đừng để vương vãi mất lòng người ta
Hôm nay chị mới nói ra
Thực tình mà nói lấy ông thầy đồ
Thầy đồ có đức có tài
Đẹp trai ba vợ vẫn còn say sưa
Chị đây vẫn có ước mơ
Lấy được thầy đồ chị để chơi xuân
Mai đây chị được nghe thơ con cóc nhẩy ra
Con gà ứ ự
Bà nụ thổi xôi bà tôi nấu chè
Cá chuối cá mè tò he cống rụt
Con kiến đút thụt vào má bù xá
Bù xinh bù đinh con gái
Bù đái bù cười rủ nhau mà cọt
Thầy đồ 1037