Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2021

Đẹp đôi 

Tiếng ai như tiếng chuông đồng 
Tiếng ai như tiếng vợ chồng nhà ta 
Phong lưu phú quý trời phù 
Trời sinh ra vị nhân tài 
Tướng tinh nho sĩ hiền hòa đôi nơi 
Trông trời trông đất trông mây 
Trông mưa trông gió trông ngày trông đêm 
Trông cho chân cứng đá mềm 
Trông nàng tiên nữ giáng trần mà yêu 
Trông trời dưới đất đổi thay 
Đố ai đoán được bài này mới sinh 
Mai đây sóng sánh vô tình 
Trông thì như nước động vào kết tinh 
Thông manh có mắt như mù 
Chữ tâm đẻ trước chữ mù đẻ sau 
Trời sinh ra lũ ăn mày 
Trông như quỷ sứ lũ này ăn chơi 
Tiếng tăm khắp bốn vùng trời 
Đứa thì nhăn nhó đứa thì cười vui 
Đứa thì liếc mắt cười thầm 
Tiếng đồn thiên hạ đến đây mà nhìn 
Trời ơi tôi sướng thế này 
Tôi nuôi một lũ ăn mày trời cho 
Công tôi bắt tép nuôi cò 
Nếu không nuôi nổi nằm co một mình 
Bây giờ tôi mới tìm kế sinh nhai 
Trời thương thánh báo mà tôi tìm đường 
Trông lên thẳng cánh cò bay 
Đường vào dẫy núi năm nào mơ tiên 
Đến đây đúng số tôi cười 
Trông sang núi ngọc sông vàng tiên ông 
Trông thì như nước của đầy như kho 
Bây giờ tôi mới hồi tâm 
Trời thương trời phú trời phù cho tôi 
Nay mai tôi đã được rồi 
Ai khen cũng mặc ai chê cũng cười 
Bài này khó lắm người ơi 
Ai mà giảng được trời cho rừng cò 
Mặt to tai lớn là thầy 
Nghĩ đi nghĩ lại thầy cười ăn to 
Nay mai một lũ ăn mày 
Ở đâu nó đến xin thầy vào kho 
Thầy đồ nghĩ mãi chẳng ra 
Công tao bắt tép nuôi cò 
Bây giờ tao được trời bù công lao 
Muốn ăn tao bảo phải làm 
Từ đâu mà có ở kho đầy vàng 
Kho này là của trời ban 
Trời cho tao được tao nuôi rừng cò 
Lũ này là lũ ăn chơi 
Ăn không lười biếng ăn không chịu làm 
Làm người phải biết chữ tâm 
Ăn chơi mù quáng chữ mù đẻ sau 
Mai đây phúc phận thầy đồ 
Số son phận đẹp thầy ăn đến già 
Lũ này cắp bát đến xin 
Thầy trông tội nghiệp thầy cho đem về mà ăn 
Thầy đồ 574