Xin thơ Ngọc Hoàng
Hôm nay tiên gọi thầy đồ
Phải chăng số phận ngâm thơ thầy cười
Thầy đồ khát vọng xin thơ
Xin tài xin lộc xin thơ ngọc hoàng
Trời ban thầy được ăn to
Như con khát nước mẹ thương con nhiều
Hôm nay con nói đủ điều
Nước đây con uống cơm này con ăn
Cửa trời cửa phật cửa tiên
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười
Mai đây lộc đến tặn nhà
Tự đâu đưa đến lộc trời ban ra
Ăn no thầy lại ngủ khì
Thầy đồ vui thích thầy cười gọi em
Thơ hay chỉ có thầy đồ
Thầy đang khát vọng thầy xin ông mười
Thơ này đẹp lắm em ơi
Thơ tài thơ lộc thầy xin được rồi
Tiên sinh lộc thánh ban cho
Ăm mày đủ kiếp trăm năm thành tài
Tu nhân tích đức trời cho
Thầy đồ đắc phúc được con dê vàng
Mai đây thầy được ăn to
Tâm thành phật báo cho thầy yên tâm
Đầu năm cho đến cuối năm
Tin vui lộc đến để thầy ngâm thơ
Đường đời hạnh phúc mai đây
Ăn to nói lớn chức quyền uy danh
Ai trông cũng bảo thầy đồ
Đúng duyên đúng số được con dê vàng
Dê này đứng ở cửa hang
Dê tu kiếp trước phũ phàm đổi thay
Kiếp này nhờ phúc thầy đồ
Cứu nhân độ thế được ngày gặp nhau
Trời thương thánh báo thầy đồ
Nợ duyên kiếp trước kiếp này gặp nhau
Bắc thang lên hỏi ông trời
Ông tơ bà nguyệt se duyên không nhầm
Năm nay giáp ngọ thầy ơi
Phù lưu phù tỉu thầy đồ được ăn
Ra thơ thầy sẽ đến ngày được ăn
Thơ này thánh báo tin mừng
Tiên cho tiên gọi thầy đồ được ăn
Thầy ăn thầy gọi dê về
Cùng nhau chung sức dê vui cười khì
Ăn no thầy lại ngâm thơ
Chúc mừng dê mới nàng cười có duyên
Thầy đồ 577