Thơ này
Ai hay nhận được thơ này
Thơ ăn thơ để thơ cho thầy đồ
Thơ này mới gọi là thơ
Ai đưa ai đón ai chờ lộc đây
Hôm nay thầy nhận thơ này
Đúng là tiên gọi thầy đồ được ăn
Bao năm tiên nhận thầy đồ
Từ bi đức thiện thầy tu thành tài
Trăm năm mới có một nhà
Họ mai chính diện có tên thầy đồ
Thầy vui thầy thích thầy cười
Ngâm thơ thầy đọc thầy cười được ăn
Duyên trời đã định từ lâu
Đẹp duyên đúng số đẹp người khai hoa
Nay mai lộc đến tận nhà
Thần linh chúa đất bảo cho thầy đồ
Thần đồ nhận lấy thơ này
Thơ tài thơ lộc thơ cho thầy đồ
Trời cho thầy được luôn luôn
Thầy mừng ăn tất chẳng quên chỗ nào
Nay mai thầy được trăm đồng
Đố thầy đếm được đồng nào ăn to
Thầy đồ ngẫm nghĩ chẳng ra
Đúng là thầy được một trăm quan tiền
Ăn no thầy lại ngủ khì
Thần linh chúa đất thần tài mừng cho
Từ nay cho đến về sau
Thầy xin cũng được đúng giờ mới cho
Cho ăn thầy phải năng cầu
Thần linh thổ địa trong nhà
Trọng tâm kính lễ đấy là trời cho
Xem thơ thầy đọc biết rồi
Thầy đồ 582