Thứ Tư, 15 tháng 12, 2021

Ra thơ 

Đêm trăng thơ mộng tình dài 
Thơ vui thơ đố thơ cười nuôi dê 
Nay mai phúc lộc đến rồi 
Thầy đồ đi lễ đi cầu đi xin 
Năm nay giáp ngọ thầy mừng 
Thần linh chúa đất thần tài báo cho 
Tháng năm tháng bẩy qua rằm 
Đúng là tháng sáu thầy cười được ăn 
Mai đây thầy được ăn nhiều 
Thần tiên núi ngọc ra thơ đố thầy 
Thơ này chẳng phải thơ tiên 
Thơ ăn thơ ngủ thơ cười ai cho 
Thơ này chính diện thầy đồ 
Đố thầy biết được con nào cho ăn 
Nay mai kết bạn thần tài 
Thầy đồ đi lễ đi cầu ai theo 
Long thần kính báo chờ thầy 
Để cho thầy biết thầy chờ gọi ai 
Đêm nay thơ mộng tình dài 
Đố thầy đoán được thầy nuôi con nào 
Ra thơ tiên đoán thử thầy 
Hỏi thầy mấy chữ thầy yêu con nào 
Từ giờ cho đến cuối năm 
Thơ trời thơ phật thơ tiên 
Thơ đức thánh mẫu thơ ông hoàng mười 
Năm nay thơ đẹp nở hoa thầy mừng 
Thần tài thần lộc báo cho 
Thần linh thổ địa chính ngôi ông hoàng 
Năm nay phúc lộc cao sang 
Thơ vui thơ đố thầy đồ nuôi dê 
Thầy đồ bắt được dê vàng 
Tiền duyên kiếp trước nợ lần gặp nhau 
Kiếp này mới đúng duyên trời 
Ông tơ bà nguyệt xe duyên không nhầm 
Bao năm tu phúc thầy chờ 
Đẹp duyên đúng số thầy chờ từ lâu 
Từ nay cho đến về sau 
Ông trời có phụ lòng ai bao giờ 
Đến năm đến tháng đến giờ 
Thần tiên núi ngọc xem thơ tiên cười 
Đường đường chính chính công minh 
Biết ăn biết ở được duyên phúc trời 
Thầy đồ chính diện họ mai 
Có tâm có phúc đi cầu đi xin 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Thần tiên núi ngọc bảo cho thầy đồ 
Thầy đồ có đức có tài 
Có nhân có nghĩa nhiều em theo thầy 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Trời cho phú quí tiên ban phúc lành 
Hai thằng trâu ngựa phản thầy 
Nghe tin thầy có thầy giàu cao sang 
Hai tên trâu ngựa hẩm hưu 
Làm ăn chẳng gặp lại đòi giàu sang 
Ở đời có nghĩa có nhân 
Ăn ngay ở thẳng thì trời phú cho 
Đương nhiên thầy hưởng lộc trời 
Ai mà dám sánh thầy đồ có tâm 
Hai thằng trâu ngựa đứng nhìn 
Thầy đồ làm phép cơn mưa phép mầu 
Tâm linh nhờ phép cầu trời 
Thầy đồ bấm độn phép mầu hiện ra 
Xanh xanh đỏ đỏ hoa vàng 
Cơn mưa sấm sét thầy đồ được ngay 
Thầy đồ vui sướng trỏ tay 
Hai thằng trâu ngựa chúng mày cút đi 
Từ nay cho đến về sau 
Chúng mày ở thiện thì trời tha cho 
Từ giờ cho đến mai sau 
Thầy đồ cảnh giác hai thằng ngựa trâu 
Xuân xanh má đỏ hột hồng 
Có nàng tiên nữ đem cho lộc thầy 
Thầy đồ nhận lấy mà tiêu 
Đường quên hương khỏi tại gia thần tài 
Tâm linh là phúc trời cho 
Hằng ngày hằng tháng trời ban cho thầy 
Thầy đồ vui sướng cười thầm 
Nghe thơ tiên gọi thầy đồ được ăn 
Tháng năm tháng bẩy qua rằm 
Được ăn cứ chén thầy mừng ăn to 
Tháng mười lộc của trâu vàng 
Thần linh chúa đất lộc càng to hơn 
Thơ này kính gửi thầy đồ 
Thầy đồ 579