Thứ Năm, 23 tháng 12, 2021

Thơ này 

Hôm nay đẹp lắm thầy ơi 
Mười năm tháng sáu là ngày có duyên 
Tông môn phúc lộc thọ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Ngày mai phúc lộc có nhiều 
Có ăn có để có thừa thầy vui 
Thầy đồ có đức có tài 
Số son phận đẹp có tiên trời phù 
Năm nay giáp ngọ thầy ơi 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Non xanh nước biếc đến già 
Được ăn lộc thọ tuổi già thọ lâu 
Thơ hay lộc báo thầy đồ 
Trời cho thầy hưởng lộc trời dài lâu 
Bao năm phúc lộc qua cầu 
Thần linh núi ngọc đứng đầu hội tiên 
Đường đường chính chính công minh 
Công thành danh đạt ban cho thầy đồ 
Từ nay cho đến về sau 
Hội tiên phán bảo ban cho thầy đồ 
Thầy đồ nhận lấy thơ này 
Được ăn cứ chén tiên cho thầy cười 
Mai sau phúc lộc đến nhà 
Tông chi tộc họ mừng cho thầy đồ 
Năm này mừng qua năm khác 
Nối tiếp nhau vui trăm tuổi bạc đầu 
Trăm năm mới có một nhà 
Họ mai chính diện nở hoa đều đều 
Hoa này thực sự tiên ban 
Hoa thơm trong núi tháp vàng trăm năm 
Thầy đồ có phúc có phần 
Hoa thơm trái ngọt mừng thầy được ăn 
Nay mai thầy hưởng đến già 
Ăn ngon mặc đẹp đấy là trời cho 
Mai kia trúc mọc tre già 
Thần tiên đãi ngộ thầy đồ được ăn 
Ơn này trả nghĩa bút nghiêng
Thầy đồ 587