Tháp vàng
Vững tâm cho đến tặn cùng
Ai hay cũng mặc ai cười cũng vui
Trời cho có lúc đến giờ
Hẹn người mà gặp bảo cho coi chừng
Thơ đây thần báo đến cùng
Tu nhân tích đức đến ngày tiêu ma
Khôn ngoan không lại với trời
Nhà ngươi phúc cạn hết thời làm quan
Tiên sinh ngọc nữ núi vàng
Thần tiên núi ngọc tháp vàng gọi ra
Nhà ngươi cạn phúc hết thời
Làm mưa làm gió đến ngày sinh ra
Bao năm mưa thuận gió hòa
Trời cho đến hạn đến ngày đánh nhau
Rồi đây sẻ đàn chia nghé ai hay
Cho lên ai gọi đến ngày
Hết duyên hết nợ đến ngày
Vợ chồng chia sẻ lại lìa các con
Tham lam là kẻ không từ
Từ bi phúc thiên không làm giúp ai
Đường đời hạnh phúc mai sau
Vô nhân vô nghĩa trời nào chứng cho
Thơ hay thần báo thầy đồ
Làm gương chung trực thầy thờ đế vương
Ăn ngay ở thẳng ai bằng
Có nhân có nghĩa trời phù có công
Lương duyên phúc lộc nhờ trời
Ăn mày cửa phật thầy tu được rồi
Khuyên ai nhắn nhủ đôi lời
Làm lên phúc thiện để trời giúp cho
Đường đời hạnh phúc mai sau
Để cho con cháu hưởng lộc dài lâu
Ở đời nhìn trước nhìn sau
Đừng ham lộc lợi quên lời tổ tiên
Ăn nhau có phúc có phần
Luôn thường đạo lý phụng thờ gia tiên
Ngày xưa các cụ tiên sinh
Học đức khổng tử thánh hiền dậy ho
Văn hay chữ đẹp ai bằng
Luôn thường đạo lý để trên hàng đầu
Nhà nho văn học thầy đồ
Chữ tâm chữ hiếu phụng thờ tổ tiên
Đường đường chính chính công minh
Từ bi phúc thiện từ đường cao sang
Nay mai con cháu thầy đồ
Họ mai chính diện từ đường gia tiên
Cao sang nhờ phúc từ đường
Tông chi tộc họ chính dòng họ mai
Mai đây ăn phúc lộc trời
Tu nhân thầy được ăn dầy dài lâu
Ngày mai thầy hưởng đến già
Lộc tiên lộc thánh lộc ông hoàng mười
Tiên cô tiên cậu cô bơ
Cô bảy cô chín cô mười
Phát tâm phát phúc ban cho thầy đồ được ăn
Thầy đồ 571