Học ngày học đêm
Bài này quí lắm thầy ơi
Bài có giá trị được ăn đến già
Để tài khéo tả bài thơ
Khéo ăn khéo nói được vơ vào lòng
Ra thơ tiên dậy thầy đồ
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời được ăn
Nhìn xa trông rộng đường dài
Thầy đi đến đích thầy cười được ăn
Ra thơ tiên gọi thầy đồ
Báo cho thầy biết ngày nào được ăn
Thầy đồ túc tắc cười thầm
Đúng ra mà nói con nào cũng ăn
Đường đời có một không hai
Biết ăn biết ở không ai bằng thầy
Bây giờ còn hỏi nữa không
Để cho tiên dậy tiên cho mà làm
Bài này quí lắm thầy ơi
Tiên cho tiên nghĩ tiên cho thầy cười
Ăn to nói lớn là thầy
Tiên trông thầy đẹp tiên cười có duyên
Mai đây có chức có quyền
Được ăn được nói thầy cười đẹp trai
Ra thơ tiên dậy cho thầy
Để thầy chịu học học ngày học đêm
Đêm qua giấc mộng chiêm bao
Thần chim lại báo có bao nhiêu tiền
Tiền này còn ở trong kho
Thần tiên núi ngọc đem cho tận nhà
Thầy đồ trông thầy mừng vui
Thầy mừng được của thầy mừng được ăn
Bao năm đắp đập be bờ
Bắt con cá sộp thầy vơ được rồi
Thầy đồ 591