Lễ tạ tổ tiên
Đông trù tư mênh táo phủ thần quân
Thần linh thổ địa tứ phương ngũ đế
Địa mạch long thần tiên chủ hậu chủ
Tả thanh long hữu bạch hổ
Tiên chủ tước hậu huyền vũ
Lai lâm chúng giám lòng thành cho
Các con các cháu và phù hộ độ trì
Bồi tài tiếp lộc phúc lai tai tống
Cha phù hộ cho con cháu
Được luôn mạnh khỏe bình yên vô sự
Thơ hay bài đẹp tâm thầy
Bài đỏ chon chót tiên cho thầy đồ
Mai kia con nhớ con về
Người con chí hiếu con về thắp hương
Ngày mai quí nhất của cha
Tâm thành phúc bảo con về cúng cha
Tâm linh phúc lộc tại gia
Trai bàn phủ tỉu hàn hâm xôi gà
Kim ngân báu vật trầu cau
Hương hoa thanh trà lễ vật tiền tài
Mâm đầy ngũ quả ngàn vàng chi nghi
Con đây chính diên nam nhi
Các con các cháu đi về cúng cha
Thầy đồ hưởng lộc gia tiên
Thầy đồ có đức có tài
Có nhân có nghĩa có trời phú cho
Thầy đồ ăn ở trước sau
Có trên có dưới mới là đạo con
Một lòng một dạ sắc son
Từ bi phúc thiện chuyền đời con cháu
Đường đường chính chính công minh
Trời thương trời phú cho thầy được ăn
Được ăn cứ chén thầy cười
Ngày mai đi lễ thầy cười ăn to
Bao năm phúc lộc trời ban
Thần linh chúa đất báo cho thầy đồ
Thầy đồ có đức có tài
Thần tiên thánh đế trời ban phức lành
Bài này khấn tấu trời xanh
Thầy linh hậu tạ mời thầy nhận cho
Của trời cửa phật cửa tiên
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười
Mai đây lộc đến tận nhà
Tiên cho thầy được cỗ xôi con gà
Thần linh thổ địa thần tài
Báo cho thầy biết thầy mừng ăn to
Được ăn sơi cả con bò
Trời cho cứ chén ơn người bút nghiêng
Bài này có chức có quyền
Có nhân có nghĩa có trời đến cho
Thầy đồ 590