Thơ hay
Thơ hay thơ gọi thầy đồ
Ai mà chẳng nhớ thầy đồ làm thơ
Thơ ăn thơ ở trong nhà
Thơ ra ngoài ngõ thơ chờ đợi ai
Thầy đồ đội mũ che tai
Để cho thơ gọi thầy đồ được ăn
Thầy đồ nhìn trước nhìn sau
Thầy được cá chép thầy ăn thầy cười
Ăn xong thầy lại đọc thơ
Đọc đi đọc lại mấy lần thầy quên
Lần này thầy nhớ như in
Thơ hay thơ nhắc thầy đồ được ăn
Thơ này mới thật là thơ
Thơ ăn thơ để thơ cho thầy đồ
Mai đây thơ gọi thầy đồ
Số thầy đã được thơ hồ xuân hương
Xuân hương gái đẹp có tài
Trông nàng óng ả nàng cười có duyên
Đẹp người đẹp nết đẹp duyên
Đẹp như công chúa đẹp như bà hoàng
Thầy đồ trông thấy cười vui
Thầy trông đã thích ra thơ thử tài
Xuân hương là bậc nhân tài
Ra thơ đối lại hỏi thầy mấy câu
Thân em phận gái má hồng
Đố thầy biết được chổng chừa cón mây
Thầy đồ đối lại rằng là
Thầy còn vợ chửa cón mầy hai thằng
Xuân hương tủm tỉm cười thầm
Thầy đồ đối được lên duyên tơ hồng
Mai đây thành vợ thành chồng
Trời cho thầy được má hồng thầy hôn
Về chiều bóng ngả về tây
Có cô cắt cỏ bên đầy bên vơi
Cô còn cắt nữa hay thôi
Để thầy cắt vời làm đôi ông bà
Mai đây thầy đã được rồi
Để thầy mua xe mua ngựa thầy đưa nàng về
Nàng về đến gốc cây đề
Xuân hương vui vẻ nàng cười làm thơ
Hôm nay ra ngõ gặp thầy
Trời cho em được em theo thầy về
Trông thầy bóng dáng đẹp trai
Em trông em thích em mê thầy rồi
Ra thơ thầy đối được rồi
Thơ ăn thơ ngủ thơ cười yêu em
Hôm nay thơ đẹp yêu thầy
Để tình em nhớ để lòng em thương
Bài này khó lắm thầy ơi
Con chim nó bảo thầy ăn được rồi
Thầy đồ 585