Thơ này
Năm nay năm đẹp năm cười
Là năm được của thầy cười tươi vui
Ra thơ chữ méo chữ tròn
Đố thầy đoán được chữ nào đẹp trai
Thầy đồ nghĩ mãi chẳng ra
Chữ khôn chữ méo đẹp trai là thầy
Hôm nay thầy đối được rồi
Thần tiên núi ngọc bảo thầy thông minh
Mai đây có phúc có phần
Thần linh chúa đất lại khen thầy đồ
Thông minh chí tuệ hơn người
Tiên cho thầy học thầy cười nhớ ai
Thầy cười thầy chẳng nhớ ai
Nhớ tiền nhớ bạc nhớ hai trăm đồng
Đêm qua tiên gọi cho thầy
Để thầy mua sách bút nghiêng ăn mừng
Từ nay cho đến về sau
Trời cho cứ chén tiên mừng ăn ngay
Thơ này mới thực là thơ
Thơ ăn thơ để thơ cho thầy đồ
Thầy đồ sung sướng cười vui
Chửi thằng củ cặc đánh con gái sề
Mày còn hỗn láo với thầy
Cơn điên tức giận thầy lôi vào buồng
Đánh cho tơi tả phủ đầu
Đánh cho nghiêng ngả cúi đầu mà dên
Bài này đẹp gái có duyên
Đánh cho nghiêng ngả thấy tiền moi ra
Thần tiên lại nói rằng là
Đúng con gái đẹp đúng con gái sề
Được ăn được nói thầy cười
Thầy được đi ngủ với con lái sề thầy vui
Thầy đồ 592