Chờ tiên ông
Đêm qua giấc mộng chiêm bao
Hồn nhiên thấy sáng thì trời phú cho
Tâm linh phúc lộc đón chào
Hỏi ai đi lễ hỏi người có tâm
Thần linh chúa đất đang chờ
Thần tiên núi ngọc lệnh chờ tiên ông
Ra thơ chỉ có thầy đồ
Văn hay chữ đẹp nhà thơ có tài
Đường đi còn rộng còn dài
Thầy đồ vui vẻ học ngày học đêm
Mười năm năm ấy trôi qua
Tu nhân tích đức thầy tu được rồi
Trời phật tiên thánh chứng cho
Mâm đầy ngũ quả đệ lên cửa trời
Kim ngân báu vật trầu cau
Tiền vàng năm lén hàn hâm xôi gà
Phù lưu phù tỉu bầy ra
Thành tâm đi lễ đi cầu đi kêu
Hôm nay trời đẹp sáng ra
Thần tiên núi ngọc đang chờ thầy lên
Mai đây lộc đến tặn nhà
Một đoàn đi lễ vui cười có duyên
Có nam có nữ có thầy
Thầy đồ đi trước một đoàn đi sau
Thần linh chúa đất vui mừng
Tứ phương hội ngộ gặp nhau vui mừng
Tiền nhiều của ít vui chung
Là con là cháu là đôi vợ chồng
Ra đường súng sính đẹp duyên
Ai trông cũng bảo là duyên thầy đồ
Trông thầy đẹp lão có duyên
Trời cho thầy được nhiều em mê thầy
Từ nay cho đến về sau
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già
Tâm linh phúc lộc thầy đồ
Khéo ăn biết ở nhìn nhau mà cười
Chồng chung vợ chạ chồng ba
Ở đời hiếm có đấy là trời cho
Đông con lắm vợ thầy cười
Rượu ngon gái đẹp tội gì thầy quên
Trời cho cứ thế thầy làm
Ai chê cũng mặc ai cười cũng vui
Ở đời có thế mà thôi
Con gà cũng biết huống chi thầy đồ
Của ngon vật lạ trên đời
Trời cho cứ chén tội gì không ăn
Của này là của tiên cho
Có em cứ đến theo không thầy về
Thầy đồ vui vẻ nhận ngay
Bao nhiêu cũng được ít nhiều không chê
Của này đáng giá ngàn vàng
Thầy trông đã thích thầy cười mê em
Hôm nay thầy mới nói ra
Thầy đồ đi lễ gặp ngay cô nàng
Trông nàng óng ả đẹp duyên
Chồng em nó phản thầy rồi
Để em nói rõ để thầy biết chơi
Thầy đồ vui vẻ cười thầm
Thầy chơi trịch thượng thầy cười chơi khăm
Thầy đồ 573