Có thầy
Hôm nay thơ đố thơ cười
Thơ xin tài lộc xin trời ban cho
Hôm nay tiên gọi thầy đồ
Báo cho thầy biết thầy cười ra thơ
Thơ này mới thật là thơ
Đêm nằm không ngủ thầy mơ ra tiền
Mấy hôm tiên dậy thầy đồ
Dậy ăn dậy nói dậy cười ra thơ
Đường đời hạnh phúc nằm mơ
Thầy xin ông trời ông phật ông tiên
Thầy tu đắc đạo thầy cười
Được ăn thánh báo thầy tu xin tiền
Thầy đồ khát vọng xin thơ
Xin tài xin lộc xin ông hoàng mười
Trời ban thấu cảnh thương tình
Như con khát nước cha thương con nhiều
Hôm nay xin nói đủ điều
Nước đây con uống cơm này con ăn
Ra thơ chỉ có thầy đồ
Từ đâu đưa đến lộc trời ban cho
Mai đây lộc đến tận nhà
Thầy đồ vui vẻ nhận thơ thầy cười
Ra thơ đúng hẹn hai mươi
Vào giờ hai mốt qua rằm ăn to
Lộc này thánh gọi ban cho
Thầy đồ đi lễ đệ lên cửa trời
Hương hoa báu vật trầu cau
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà
Tiền vàng đủ nén ngàn cân
Thành tâm đi lễ ngọc hoàng phán cho
Phù lưu phù tỉu rượu hồng
Ăn ngon mặc đẹp thầy đồ cười vui
Rượu này mới thật rượu ngon
Thầy đồ dâng lễ đệ lên cửa trời
Tay bưng chén rượu thầy mời
Rượu ngon chúc thọ ngọc hoàng một ly
Uống vào ngọt miệng say xưa
Thầy chúc chén nữa ngọc hoàng cười vui
Hôm nay chính diện thầy đồ
Thầy đồ trông thấy ngọc hoàng ngả nghiêng
Say xưa uống rượu men hồng
Thầy đồ chúc nữa ngọc hoàng xua tay
Hôm nay trời đẹp trăng trong
Thầy đồ vui thích ngọc hoàng ban cho
Bao nhiêu phúc lộc bao nhiêu tiền tài
Mai đây thầy được ăn dầy
Phong lưu phú quí thì trời cho ăn
Ra thơ tháng bẩy qua rằm
Trời cho cứ chén đừng quên cửa trời
Được ăn được nói thầy cười
Được chén thuốc bổ bằng mười thuốc ta
Hôm nay thầy đẹp như hoa
Thầy vui như tết đấy là trời cho
Thầy đồ 606