Chấp nhận
Năm nay trời phật thánh tiên
Lưu tâm nhã ý thầy đồ có tên
Thầy đồ có chức có quyền
Có tâm đi lễ đi cầu trời cho
Cầu trời khấn phật khấn tiên
Khấn đức thánh mẫu khấn ông hoàng mười
Hương hoa sắm đủ ngàn vàng
Mâm đầy ngũ quả đệ lên cửa trời
Ngọc hoàng trông thấy cười vui
Phù lưu phù tỉu hàn hâm xôi gà
Thầy đồ vái vọng đệ lên
Khấn trời khấn phật khấn tiên
Khấn đức thánh mẫu khấn ông hoàng mười
Thầy đi các cửa thầy kêu
Đúng là thầy được thầy cười ăn to
Duyên ai phúc phận thầy đồ
Thầy tu chính quả chín tầng cao sang
Trời mây non nước hữu tình
Trời ban thánh bảo lệnh cho thầy đồ
Thầy đồ chấp nhận phải nghe
Tiên cho học phép học ngày học đêm
Học cho chín đủ trăm ngày
Thần linh phù hộ cho thầy thông minh
Thầy đồ đắc phúc tương phùng
Đúng ngày trời định hẹn ngày tiên cho
Trăm năm tu phúc thành tài
Bây giờ mới được thầy đồ sướng vui
Trời cho ăn cả ban ngày
Thầy đồ học giỏi cả ngày cả đêm
Phong lưu phong phú thầy đồ
Trời cho ăn tất được ăn đều đều
Được ăn được nói là thầy
Đừng quên ngòi bút là người tiên sinh
Tiên sinh chính diện trời cho
Được nghe tiên dậy thánh cho mà làm
Thông minh chí tuệ hơn người
Bảo lưu dấu ấn phúc trời ban cho
Nay mai lộc đến tận nhà
Tâm thành phúc bảo trời phù có công
Ăn mày lộn kiếp bẩy vòng
Lộn đi lộn lại bẩy vòng trời cho
Ăn ngay ở thẳng ai bằng
Có tâm có đức có tên tại chùa
Người tu trọn vẹn được mười
Không gian không dối là người thẳng ngay
Hôm nay trời phật thánh tiên
Cùng nhau hội ngộ chứng cho người trần
Ăn mày quả kiếp đổi thay
Lưu tâm nhã ý giáng cho dưới trần
Tu trời tu phật trăm năm
Tu tiên thượng đế đức vua ngọc hoàng
Bây giờ mới được bút nghiêng
Trời cho phụng sự được ăn đến già
Bài này là của bút nghiêng
Thầy đồ phải học tiên cho mà làm
Xem thơ phật bảo thầy đồ
Thần tiên núi ngọc đang chờ thầy ơi
Nghe thơ thầy thích thầy cười
Bảo thầy giữ lấy chữ tâm
Đừng quên chữ hiếu mới là đạo con
Bài này tiên dậy cho hay
Được ăn cứ chén đừng quên gái già
Ăn no thầy lại ngủ khì
Thầy đồ 608