Thứ Hai, 24 tháng 1, 2022

Thơ hay 

Thơ tiên đẹp nhất trên đời 
Đẹp duyên đúng số thầy cười được ăn 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Trời cho thầy được thầy cười cả đêm 
Tâm linh phúc lộc nhờ trời 
Tình không ngăn nổi cánh chim giang hồ 
Thầy đi sây dựng cơ đồ 
Thầy về sây dựng tuổi đời thanh xuân 
Ngày mai có phúc có phần 
Từ đâu đưa đến cho thầy ăn to 
Đường đời hạnh phúc thầy mơ 
Thầy bao nhiêu tuổi thầy mơ lắm tiền 
Tiên cho thầy được ăn ngay 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Bài này quí lắm thầy ơi 
Ngày mai thầy thả cá chim đẹp ngày 
Trời phù phúc lộc có tên 
Thầy đi thả ốc thả lươn xuống hồ 
Nay mai thần tài báo lộc 
Thầy đi thả hết lộc cua xuống hồ 
Lộc này là của tiên ban 
Thơ hay tiên cho lắm lộc nhiều tiền 
Nhà thơ văn học thơ hay 
Nhà thơ văn học nhà thơ có tài 
Văn hay chữ đẹp là thầy 
Từ bi phúc thiên đức hiền công danh 
Bao năm tu phúc thành tài 
Thầy tu chính quả được trời chứng cho 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Tiên cho thầy được phật cho đủ màu 
Thơ hay mới gọi là thơ 
Đủ lông đủ cánh thầy đồ bay cao 
Tháng bẩy đẹp nhất thầy ơi 
Ăn năm ăn bẩy thầy cười ăn to 
Từ nay cho đến về sau 
Còn bao nhiêu lộc còn bao nhiêu tiền 
Thầy đồ sung sướng cười thầm 
Được ăn được nói được cười thầy ơi 
Bao giờ cho đến tháng mười 
Lợn quay gà béo vừa cười ăn to 
Tháng mười lên chức cho thầy 
Thầy ăn tất cả từ đầu đến đuôi 
Bài này lắm lộc tiên cho 
Được ăn cứ chén đừng quên ông già 
Phong lưu phú quí là thầy 
Tiên ông lại báo thầy đồ có thơ 
Thơ nuôi một lũ ăn mày 
Toàn là quỉ sứ lũ này ăn chơi 
Ăn chơi có giá tiền nhiều 
Để cho thầy hưởng bõ công nuôi cò 
Thơ này mới thật là thơ 
Thơ ăn thơ để thơ nuôi cả thầy 
Thầy đồ nhắm mắt cười vui 
Thơ nghe tiên gọi thầy cười có ngay 
Thơ hay tiên gọi tiên cười 
Tiên cho thầy biết thơ nuôi cả thầy 
Thầy đồ thích chí được ăn 
Thơ trời thơ phật thơ tiên 
Thơ đức thánh mầu thơ ông hoàng mười 
Thơ hay phúc lộc thánh ban 
Để cho tiên dậy đem cho thầy đồ 
Thầy đồ có chức có quyền 
Được ăn cứ chén đừng quên ông già 
Thơ hay đón lộc ngày vui 
Để cho thơ gọi thầy đồ có tên 
Thơ này mới thật là thơ 
Thơ hay danh giá nhà thơ có tài 
Ngày mai thơ gọi thầy đồ 
Thầy đi nhận hưởng thầy cười ăn to 
Mai đây phúc lộc đến nhà 
Thơ ăn thơ để thơ nuôi cả nhà 
Thơ này lắm lộc nhiều hoa 
Thơ hay nuôi cả thầy đồ được ăn
Thầy đồ 619