Quí tỵ ngựa thần
Thiên nhiên phúc thịnh nhờ trời
Nhà ai có phúc thì trời ban cho
Năm nay qui định đến rồi
Là năm quí tỵ là năm rắn thần
Thăng long có tán rồng phù
Có con ngựa sắt bay về phúc đa
Ngựa này đúng ngựa nhà trời
Ngựa đi đánh giặc nhà ân
Cứu dân độ thế giúp vua xong rồi
Đánh tan giặc cỏ nhà ân
Ngài lại hóa phép ngài bay về trời
Long thần được báo an dân
Quân dân sum họp một nhà đông vui
Bài này quí lắm thầy ơi
Bài có giá trị mấy ngàn năm xưa
Long ly qui phượng trầu vào
Tâm thành phúc lộc trời phù cho ăn
Thầy đồ có chức có quyền
Trời cho thầy được thánh phù công lao
Hôm nay trời đẹp trăng trong
Phù lưu phù tỉu trời phù công danh
Ngày mai có phúc có phần
Công danh để lại nhà thơ có tài
Văn hay chữ đẹp thầy đồ
Trời thương trời phú cho thầy được ăn
Bao năm sóng gió mưa dầm
Gian lan vất vả trời bù công lao
Công thành danh đạt có tên
Được ăn được nói đến ngày trời cho
Phong lưu phú quí trời phù
Làm lên danh vọng nhà thơ có tài
Thần linh báo để đến ngày vinh hoa
Mấy năm đã đến đây rồi
Sang năm ất tỵ thì trời phú cho
Từ nay cho đến mai sau
Tâm linh phúc thịnh nhờ trời phú cho
Được ăn được nói được cười
Thầy vui như tết thầy cười như hoa
Ngày mai phúc đến tận nhà
Trời ban cho lộc thầy cười ăn to
Thơ này mới thật là thơ
Thơ ăn thơ ngủ thơ cho thầy đồ
Thầy đồ thích chí cười vui
Thầy dắm mắt lại thầy vơ nhiều tiền
Thầy đồ đút túy cho nhanh
Thầy sợ ai cớp ai tranh mất phần
Thầy đồ túc tắc cười thầm ăn to
Thầy đồ 603