Cho thầy đồ
Hôm nay ngũ mã trầu tiền
Bát ngư tương ngộ lưỡng kiếm tùy thần
Hôm nay trời đẹp trăng trong
Mùa thu tháng tám qua rằm thầy ơi
Hôm nay phúc lộc có nhiều
Thầy đồ đi lễ đi cầu trời cho
Hương hoa sắm đủ ngàn vàng
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà
Phù lưu phù tửu trầu cau
Tâm thành phúc bảo đệ lên cửa trời
Cửa trời phúc lộc đem cho
Thần linh chúa đất bảo cho thầy đồ
Thầy đồ có chức có quyền
Có nhân có nghĩa trời phù cho ngay
Đường kim mũi chỉ thẳng dòng
Biết ăn biết ở là người có tâm
Phong lưu phú quí trời phù
Tâm thành phúc lộc trời phù cho ăn
Đường đời hạnh phúc là duyên
Là con trâu ngựa là con trâu vàng
Lần này thánh gọi đem cho
Nhà ai có phúc được con trâu vàng
Trâu vàng tắm ở hồ tây
Thần linh chúa đất bảo cho thầy đồ
Thầy đồ có chức có quyền
Được ăn được nói được con trâu vàng
Thầy tu chính quả vàng son
Ăn ngay ở thẳng được con trâu vàng
Trăm năm mới có một nhà
Họ mai chính diện là người có tâm
Mai đây có phúc có phần
Tâm thành phúc bảo là người từ bi
Hôm nay tiên gọi thầy đồ
Biết ăn biết ở là con trâu vàng
Trâu vàng chính diện là tiên
Thay quần đổi áo gặp duyên thầy đồ
Thầy đồ có phúc có phần
Ăn mày quả kiếp đến ngày gặp nhau
Từ nay cho đến về sau
Có duyên có nợ gặp nhau lại cười
Trăm năm trăm cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh đấy là trời cho
Song thân có phúc trời phù
Có tên có tuổi thì trời cho ăn
Hôm nay ngũ mã trầu tiền
Bát ngư tương ngộ lưỡng kiếm tùy thần
Ở đời có trước có sau
Có con trâu ngựa thành tiên cả rồi
Năm lần bẩy lượt thầy ơi
Trời thương trời hóa lên duyên vợ chồng
Duyên này trời định cho ai
Cho thằng kẻ cướp thầy đồ có tên
Đêm nằm thầy ngủ thầy mơ
Thầy đồ thức dậy thầy cười gặp em
Trời cho cứ thế mà làm
Được ăn được nói được cười thành tiên
Trời định phép mầu hiện ra
Phong lưu phú quí trời phù được ăn
Mai đây thầy gặp tiên ông
Để cho tiên bảo đổi thay cho thầy
Thầy đồ 612