Bên nhau
Nhác trông lên núi a tùy
Những lời giao ước nàng còn nhớ không
Non xanh nước biếc trân trời
Hoa thơm của lạ đấy là thần tiên
Núi non bồng cảnh thiên nhiên
Chim kêu ríu rít tiên ông đứng nhìn
Nhìn lên dãy núi chạc ba
Thầy đoàn tiên nữ đang bay về trời
Trông ra thấy chú tiểu đồng
Vào trong dãy núi tặn cùng cung tiên
Cung tiên điện ngọc cung vàng
Thiên nhiên có động bẩy tòa tháp đôi
Thầy đồ trông thấy đứng nhìn
Có nàng công chúa ở trong tháp vàng
Khu này dành để cho ai
Thiện nam tín nữ luyện tu phép mầu
Bên kia dãy núi hổ mang
Thầy tu đắc đạo đỗ cao phép mầu
Trời xanh hoa lá cũng xanh
Thầy tu chính quả phép mầu hiện ra
Nơi đây bà chúa thiên hoàng
Thanh danh chính diện ngọc hoàng phán cho
Mai đây chức vụ ai bằng
Ngọc hoàng phán bảo đem cho thầy đồ
Thầy đồ có chức có quyền
Có tên có tuổi ở trong pháp mầu
Nay mai thầy vẫn đàng hoàng
Được ăn có tiếng ngọc hoàng phán cho
Long ly qui phượng trầu vào
Thành tâm đi lễ đi cầu đi xin
Nam nhi chính diện thầy đồ họ mai
Tâm thành phúc bảo tương lai
Ngày mai tươi sáng đường đời đi lên
Trời cho cứ thế mà làm
Được ăn cứ chén sau này ăn to
Mai đây có phúc có phần
Tiên cho lộc đến tận nhà
Thầy đồ vui sướng thầy cười gọi em
Thổ công thổ địa trong nhà
Thần linh chúa đất bảo cho thầy đồ
Từ nay cho đến mai sau
Ngọc hoàng phán bảo cho thầy được ăn
Ngày nào có chức có quyền
Có thơ tiên báo hằng ngày được ăn
Trăm năm mới có một nhà
Họ mai chính diên đấy là trời cho
Đường đường chính chính công minh
Tu nhân tích đức phúc dầy chín sao
Năm nay tốt số thầy cười
Đừng quên nghiêng bút trời phù cho ăn
Chung qui tất cả được rồi
Công thành danh đạt lộc trời ban cho
Ăn mày cửa trời cửa phật cửa tiên
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười
Trời ban trời phú cho thầy
Ăn to nói lớn là thầy
Biết ăn biết ở là người có tâm
Bài này thánh báo cho hay
Từ bi phúc thiện đức dầy năm sao
Thầy đồ 601