Tỉnh rồi
Bây giờ lại khác như xưa
Trời cho thay đổi cả ngày lẫn đêm
Thầy nghe vui thích thầy cười
Đúng là lịch sự trời cho đổi ngày
Bây giờ lịch sự ăn luôn
Phật cho cứ chén tiên mừng cho ăn
Thơ tiên báo để thầy đồ
Báo cho thầy biết bài này ngon ăn
Bài này có chức có quyền
Được ăn vui vẻ thầy cười ăn luôn
Tháng sáu thí điểm xem sao
Trời cho ăn đậm thánh cho hằng ngày
Ăn xong thầy lại bút nghiêng
Đúng là thầy đổi được ăn thầy cười
Hôm nay thầy thích cười vui
Thầy đi uống rượu thầy say thầy cười
Uống vào chếnh choáng hơi men
Thầy say nghiêng ngả thầy cười gọi em
Nhiều em trông thấy đứng nhìn
Thầy say nghiêng ngả thầy cười như điên
Hôm nay trời đẹp trăng trong
Hưu hưu gió mát thầy say tỉnh rồi
Thế là phúc lộc tiên ban
Hôm nay trời định cho ăn mấy ngày
Thầy đồ 598