Tiên ông
Bao giờ cho đến tháng mười
Thổi nồi cơm nếp vừa ăn vừa cười
Thầy đồ nghe thấy cười thầm
Được ăn được nói được cười thầy ơi
Đêm qua giấc mộng chiêm bao
Thần tiên núi ngọc ban cho thầy đồ
Nay mai tiên thổi thật nhiều
Đúng là cơm nếp cho thầy ăn no
Ăn xong tiên bắt chăn bò
Thầy đồ hỏi lại chăn bò ở đâu
Ô hay ông tướng thầy đồ
Sao ông ngớ ngẩn dắt bò đi chăn
Bên kia núi ngọc sông vàng
Bên ấy bãi rộng tha hồ mà chăn
Thầy đồ dắt cả đàn bò
Vừa đi vừa hát cưỡi bò đi chăn
Hôm nay ra ngõ gặp may
Tiên ông trông thấy gọi ngay thầy đồ
Ra đây tiên hỏi thầy đồ
Bây giờ thầy thích chăn bò nữa không
Thầy đồ chán ghét chăn bò
Bắt thầy chăn mãi thầy buồn muốn thôi
Thần tiên núi ngọc lại cười
Nếu thầy không thích đi về chăn dê
Chăn dê cũng được còn hơn chăn bò
Ngày mai tiên gọi thầy vào
Chỉ tay năm ngón thầy vào ăn cơm
Ăn xong thầy lại ngủ khì
Thầy làm một giấc ngủ ngày ngủ đêm
Ngày mai tiên gọi thầy đồ
Nếu thầy không thích cưỡi bò chăn dê
Thầy đồ lại nói rằng là
Việc này là của tiểu đồng
Tiên ông thử sức thử tài thầy xem
Ngày mai thầy học bút nghiêng
Học văn học võ thầy cười thông minh
Từ nay cho đến về sau
Văn ôn võ luyện thầy cười ăn to
Ăn to thoát cảnh chăn bò
Được ăn được nói thầy cười gọi em
Mai đây có chức có quyền
Thầy đồ hiếu học con nhà thông minh
Tiên ông dậy phép cho thầy
Cơn mưa bấm độn phép mầu hiện ra
Phép này trị kẻ gian tà
Ăn gian nói dối thầy trừ được ngay
Từ nay cho đến mai sau
Thầy đồ vững chắc thầy không gì
Ăn no thầy lại ngủ khì
Được ăn cứ chén thầy cười cho vui
Mai đây tiên hỏi thầy đồ
Để thầy thỏa mái thầy cười được ăn
Thầy đồ 613