Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2022

Thầy đồ 

Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Địa linh nhân kiệt nhà thơ có tài 
Văn hay thiên địa phù cho 
Tiền duyên kiếp trước thầy tu được rồi 
Trăm năm trăm cõi đá vàng 
Ngàn năm thơ mộng thầy đồ có tên 
Đường đời hạnh phúc có duyên 
Phong lưu phú quí tiên ông đến mừng 
Năm nay giáp ngọ thành công 
Báo cho thầy biết để thầy am tâm 
Từ nay có phúc có phần 
Tự nhiên nó đến tự trời đem cho 
Mai kia phúc đến tận nhà 
Trời cho thầy được chia cho phần thầy 
Chim kêu chúc tụng thầy đồ 
Chim ca phượng múa chúc mừng nhà thơ 
Thầy đồ đón lộc cười vui 
Duyên trời đưa lại thầy cười ăn to 
Ăn mày cửa phật từ bi 
Mai đây thánh báo thầy đồ có tên 
Trăm năm mới có một nhà 
Họ mai chính diện có tên thầy đồ 
Thầy đồ đi lễ oai nghiêm 
Phù lưu thanh tước có duyên phúc lành 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Được ăn được nói đấy là trời cho 
Ăn năm ăn bẩy ăn mười 
Lộc trời đã định đến ngày được ăn 
Phong lưu phú quí tâm vàng 
Trời cho cứ chén đợi ngày ăn to 
Mai đây tươi sáng đẹp ngày 
Nhờ ơn phúc lộc nhờ thầy bút nghiêng 
Bao năm tu phúc thành tài 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Thầy đây có đức có tài 
Ăn trên ngồi trốc chẳng ai giám bì 
Hôm nay thầy được tiên cho 
Thần tài thần lộc gọi cho thầy đồ 
Mai đây ăn lộc thơ hay 
Lộc thiên lộc địa nhà thơ có tài 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Đẹp duyên đúng số thầy cười ăn to 
Năm lần bẩy lượt thầy mơ 
Được bao nhiêu lộc được bao nhiêu tiền 
Thơ hay thầy đợi đến ngày 
Tự nhiên thánh báo trời cho ăn dầy 
Long ly qui phượng trầu vào 
Phù lưu thanh tước trời phù công danh 
Mai đây có chức có quyền 
Được ăn thầy nói được cười thầy vui 
Duyên ai phật ý bất ngờ 
Tự nhiên thánh báo đến giờ trời cho 
Thơ hay duyên đẹp giờ càn 
Trời cho thầy được nhà thơ có tài 
Mai đây thầy được tiếng tăm 
Thanh danh lừng lẫy bốn phương chúc mừng 
Thầy đồ có đức có tài 
Văn hay chữ đẹp chẳng ai bằng thầy 
Bài này tiên dậy cho hay 
Để cho con cháu mai sau thành tài 
Thầy đồ 625