Ăn to
Hôm nay mười sáu tháng bẩy thầy ơi
Đẹp duyên đúng số thầy cười ăn to
Lộc này là của trời ban
Đến năm đến tháng trời ban cho thầy
Đường đời hạnh phúc từ đây
Trời cho thầy được thầy ăn đến già
Mai sau hạnh phúc chan hòa
Đường đi sáng tỏ thầy đồ vui tươi
Giang tay ôm lấy lộc vàng
Trời cho thầy được phúc trời từ lâu
Sang năm thầy được qua cầu
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay
Mấy năm trời thử tài thầy
Cơn mưa bấm độn phép mầu hiện ra
Phép này là của tiên ông
Trời ban thánh định chỉ cho thầy đồ
Từ đây cho đến mau sau
Trời ban thánh định lệnh cho thầy đồ
Thầy đồ có chức có quyền
Được ăn được nói được quyền chỉ tay
Bao năm tu phúc thành tài
Thầy tu chính quả phúc dầy năm sao
Thiên cơ trời định cho thầy
Từ đâu đưa đến cho thầy được ăn
Từ ngày mười sáu tháng bẩy là ngày trời cho
Thiên cơ định mệnh cho thầy
Để thầy được phép thi hành được ngay
Phép này linh lắm thầy ơi
Thầy thử bấm độn tiên cười biết ngay
Trăm năm là phúc tâm thành
Tiên cho thầy được chẳng ai bằng thầy
Bài này hay lắm thầy ơi
Thầy tu chính quả mười phân vẹn mười
Từ nay cho đến về sau
Thầy không còn sợ kẻ gian chơi thầy
Thầy đồ có phúc trời cho
Ăn no ngủ kỹ đến già thì thôi
Trăm năm bia đá vẫn còn
Thầy không còn sợ rắn thần nữa đâu
Năm nay thầy được qua cầu
Thầy học được phép phép màu hiện ra
Phép này trị kẻ gian tà
Ác ông quỷ sứ là thằng gian tham
Tiên ông báo để thầy đồ
Yên tâm thầy học ăn ngày ăn đêm
Phong lưu quí giáp có tài
Thầy đồ vững chắc thầy không sợ gì
Từ nay cho đến mai sau
Tiên cho cứ chén đừng quên ông già
Thầy đồ 618