Phúc dầy thầy ơi
Muốn ăn cầu được trời mưa
Thần linh chúa đất giúp cho thầy đồ
Thầy đồ bấm độn cơn mưa
Thần linh hóa phép ban cho thầy đồ
Cơn mưa gió thổi ù ù
Từ đâu đưa đến phép mầu hiện ra
Xanh xanh đỏ đỏ sáng lòe
Thần tiên núi ngọc hiện ra gọi thầy
Thầy đồ nghe thấy cười vui
Trời cho thầy được phúc dầy năm sao
Long ly qui phượng trầu vào
Được ăn được nói thầy ngồi mâm trên
Phen này nhờ phúc thần tiên
Bảo cho thầy biết ăn ngày ăn đêm
Mai sau tiên đến tận nhà
Lộc trời lộc phật lộc tiên
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười
Ngày mai sáng tỏ mây thành
Tiên cho tiên gọi thầy đồ có tên
Chuyến này thầy được ăn to
Thầy vui thầy sướng thầy cười mồm to
Trời ơi tôi sướng thế này
Kiếp trước tôi khổ kiếp này trời cho
Mai đây lộc đến đầy nhà
Tôi ăn chẳng hết đem cho dân làng
Thầy đồ phúc thiện từ bi
Có nhân có nghĩa có trời phú cho
Nay mai thầy được con bò
Thầy cười sung sướng thầy cười hi hi
Đừng quên gái đẹp trong nhà
Đúng là tiên nữ trời ban cho thầy
Của này thực sự của hay
Của đức thánh mẫu của ông hoàng mười
Phong lưu phú quý là thầy
Biết ăn biết ở thì trời phù cho
Nhân sinh bách nghệ thầy đồ
Tâm thành phúc bảo trời cho mà làm
Hôm nay trời phật đổi thay
Trời cho ăn lộc được ăn đều đều
Mai đây lộc đến tận nhà được ăn
Thầy đồ 599