Họ mai
Ba đời lộn lại họ mai
Thần linh chúa đất gọi thầy đứng xem
Nhìn về đất tổ phương nam
Chim kêu ríu rít gọi ra đón trào
Phương nam có đất nối dòng
Họ mai phúc quả phúc dầy mâm cao
Đương nhiên mà được thần chào
Tìm người thứ tử họ mai thầy đồ
Mai sau phúc tổ dầy lên
Nhiều con nhiều cháu họ mai đông người
Tông môn là phúc trời cho
Chim trời cá nước gặp nhau nối dòng
Đường về cách thủy mấy phân
Đường đi lên núi tiên ông đón trào
Văn nhân hai chữ thầy đồ
Nhà nho hiếu học đi thi đỗ đầu
Đương thời tóc bạc hoa dâm
Đương thời trai trẻ thông minh hơn người
Tự no tự liệu lấy đời
Nhìn vào nhà bếp có ngày quên đi
Tâm thành phúc bảo trời cho
Ăn ngon mặc đẹp chiều cô gái già
Số son ai kể mà ra
Lưng lưu ngọc quí hứng hoa trên đời
Đường đời phúc hậu có duyên
Biết ăn biết ở là nơi phúc thành
Tiên chi là bậc nhân tài
Hỏi rằng nộn lại họ mai được rồi
Đường đường chính chính công minh
Thiên nhiên giải đáp đúng duyên thầy đồ
Mai sau còn học còn nhiều
Tiếng thơm lưu để truyền đời cháu con
Việc này thần báo đi cầu
Có duyên có nợ lên thơ đẹp ngày
Tiên chi là bậc nhân tài
Hỏi rằng nộn lại họ mai được rồi
Đường đường chính chính công minh
Thiên nhiên giải đáp đúng duyên thầy đồ
Mai sau còn học còn nhiều
Tiếng thơm lưu để truyền đời cháu con
Việc này thần báo đi cầu
Có duyên có nợ lên thơ đẹp ngày
Thầy đồ 211