Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

Tặng cô giáo Hương 

Trông em dáng đẹp người thanh 
Nhìn em đôi mắt đong đưa nụ cười 
Nhìn em có dáng có duyên 
Em đi gió thổi trên đầu mưa bay 
Em đi anh nhớ em cười 
Chiều về anh đón anh nhìn gọi em 
Xa trông anh biết em rồi 
Nhìn em đôi má ửng hồng anh yêu 
Nhìn người em đẹp thơ ngây 
Nhìn em đôi mắt thơ ngây hững hờ 
Đêm qua giấc mộng chim bao 
Thần chim lại báo có duyên gặp nàng 
Xa nhau cách mấy dặm đường 
Hằng ngày nàng gặp được người nàng yêu 
Vui vui nàng thích nàng cười 
Tình duyên đã hẹn em chờ đợi anh 
Mưa xuân gió thổi bên lòng 
Em ngồi ngây ngất em cười nhớ ai 
Thương nhau chín bỏ là mười 
Cùng nhau ôn lại những ngày tuổi xuân 
Xuân đi phấp phới xuân về 
Cùng nhau hội ngộ xuân về theo anh 
Ngày mai em vẫn ra trường 
Nghề nghiệp chốn cũ vẫn làm như xưa 
Tin anh em vẫn một lòng 
Lương duyên trời định vẫn còn tuổi xuân 
Năm nay chim báo canh dần 
Em thôi bỏ nghiệp gõ đầu trẻ thơ 
Nay mai thơ gọi thầy đồ 
Có tin thần báo em đi lấy chồng 
Mai đây nghề nghiệp ai thay 
Một đoàn lũ trẻ thơ ngây ngậm ngùi 
Bây giờ đang học hỏi ai 
Biết rằng như thế các em lại buồn 
Mai đây phúc phận duyên trời 
Thuyền đi theo lái thầy đi lấy chồng 
Thế là từ nay ai dậy thay thầy 
Thầy đi sung sướng thầy cười bỏ em 
Thầy đồ 209